Liên Khúc Ngôn Từ

chữ Nhắn

Có lúc ngươi (toan) đánh ta bể đầu
Đầu ta không bể sống càng lâu
Sống lâu ta nghĩ trăm nghìn kế
Nghĩ kế đưa ngươi xuống vực sâu !

chữ Nhân

Nhân loại đang cắn xé nhau
Còn không Nhân ái kêu cầu tình thương ?
Nhân vị chết giữa vô thường
Nhân quyền gãy vụn bởi phường ác nhân

chữ Nhẫn

Nhẫn tâm giết chết cái tôi
Nhẫn nhục chịu đựng những lời hàm oan
Nhẫn nại chờ những trái ngang
Thuộc lòng chữ nhẫn, ngỡ ngàng chữ tâm

chữ Nhịn

Cắn môi thấy máu ứa tràn
Một trăm kiếp lẻ , bàng hoàng nhìn quanh
"Một câu nhịn, chín câu lành"
Ca dao còn đó, tôi - đành - lặng - thinh

chữ Nhờ

Nhờ những oan trái cuộc đời
Hình như vững - trãi - riêng - tôi, lặng cười !
Nghiêng lòng , nụ từ tâm ơi !
Trổ nguyên nhánh mới giữa thời - gian - qua !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả