(Bởi) Chữ Nghĩa Chẳng Đủ Nhận Ra Nhau

Bởi chữ nghĩa soi nát hồn con sóng
Tận cõi lòng, ngã gục những vết thương
Đem hư ảo nhốt vào tình lắng đọng
Chuyện xa xưa, trả lại với vô thường !

Ta thắp nếp, kiếm tìm trong ảo mộng
Sao tương lai vời vợi cõi xa mù
Buông lơi tay, quay về vùng dĩ vãng
Thấy riêng mình mang đậm nét suy tư !

Những ngõ hẹp
chẳng gần thêm chút nữa
Lòng cuộc đời không đẹp tựa trong mơ
Những ngõ hẹp
trói chặt tình xa lạ
Sự thật đây - cuộc sống lắm nghi ngờ !

Giữa ngôn từ
chẳng đủ nhận ra nhau
(Tựa hồn ta gửi vào trong thơ vậy
Người đọc đi, thấy tình ta còn đấy
Ngàn vạn đời, chẳng thể xóa mờ đâu)

Vở kịch đời
ta đóng được phần đầu
Riêng đoạn kết, dành riêng Người phán xét
Liều thuốc độc - nếu bảo ta phải chết
Chữ nghĩa này, giữ lại cuộc tình đau !



29 tháng 11, 2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả