Em Làm Thi Sĩ
Em khẻ bảo em muốn làm thi sĩ
Viết bài thơ nắng ấm với sân trường
Tuổi học trò bao mơ ước vấn vương
Giờ vào lớp còn hẹn nhau tan học
Anh có nhớ khi đạp xe lên dốc
Em cứ đòi leo xuống dẩn bộ thôi
- Không sao đâu , anh đạp nổi nhỏ ơi
- Đừng lo lắng vì lòng anh vui lắm
- Nhỏ coi chừng tà áo dây sên quấn
-Đừng bắt đền anh phải mất ly kem
Em mỉm cười man mác nỗi dịu êm
Nhẹ nhàng bảo - Chạy nhanh thôi kẻo trể
Cơm tối nay Mẹ nấu canh chua khế
Cùng nồi tép rang , ngon lắm anh ơi
Về mau thôi kẻo Mẹ đợi lâu rồi
Hiu hắt quá , ánh đèn dầu soi bóng
Tình quê hương sẽ đưa ta vào mộng
Bên Mẹ hiền khói bếp tỏa đường quê
Giữ trong tim hình ảnh một lối về
Mà hẹn ước với dòng sông quê Mẹ
Thơ của em thật tầm thường như thế
Chỉ mong sao còn gợi nhớ lòng người
Dù đời là mòn mỏi bước muôn nơi
Vần thơ nhỏ luyến trao về phương ấy