MỘNG TƯỞNG 2
Từ trong nỗi nhớ đêm đang gọi
trăng cũng vừa xanh bóng liễu dương
tiếng gió khua tan vùng kỷ niệm
ngàn câu thơ chúc kẻ lên đường
Sóng vỗ bờ xa người trở lại
thuyền say nghiêng đón lối đi về
thênh thang gót ngọc qua vườn cũ
chờ đợi mười năm chợt tái tê
Người ở người đi không ước hẹn
còn chăng thao thức chút cô đơn
giữ cho năm tháng thôi từ biệt
yêu dấu vùi theo nét dỗi hờn
Tưởng mình đau đớn trong ly rượu
vẫn ngóng bên đời ai mỹ nhân
trăm ngõ đường xa câu cố quận
non xanh nước lạ bỗng như gần
Bềnh bồng câu hát không thành tiếng
mộng tường rồi phai giữa tuổi nhau
đừng trách ai quên chùm dĩ vãng
ngọt ngào trôi dạt bóng xưa sau .