Ôm một mối mơ

Ôm một mối mơ

Hoanghac

Đường Minh Hoàng nằm ngáy ngủ
Cùng ái phi dạo bước mơ màng
Trăng thu vằng vặc êm đềm
Dâng chàng hai trái đào tiên
Chén trà bánh dẻo hạt sen
Liễu rũ màn che giấc mộng vàng

Tỉnh giấc vắng bóng quân vương
Sao chàng nở để thiếp vấn vương
Trên cung hằng lạnh lẽo bóng đơn côi
Làm bạn với cây đa già muôn tuổi
Thủ thỉ ngàn năm khối ngọc tròn
Réo rắt sáo vi vu nhạc khơi lòng (1)

Kìa xem kia !
Bóng quân vương đã trở lại
Trong y phục lạ lùng chưa
Thay vì vương miện gắn ngọc Biện hòa (6)
Chàng đội nón phi hành gia tròn trịa
Thiếp nhớ chàng từ thuở biệt ly

Cầm tay nàng , chàng Tuân khẽ nói
Ta không phải quân vương của nàng
Từ xứ Việt bốn ngàn năm văn hiến
Công nhân tiên tiến
Xây thiên đàng trong mộng tưởng
Theo ké thuyền Liên-sô tới thăm nàng

Thiếp biết rồi
Chàng Cuội của lòng em
Đến từ miền miên viễn
Dù sao thiếp cũng tin chàng
Xin chàng ở lại ấm cung Quảng hàn

Vài chục năm sau , chàng Cuội bấm số (3)
Mở com-píu tơ lọc dọc (4) ra xem

Hằng Nga hỡi ! em đâu rồi
Có lẽ từ đây đôi mình cách biệt
Trung Hoa vĩ đại chừng mười năm lẻ (5)
Mang phi thuyền lên tận cung trăng
Đón em về làm lại quí phi
Trả lại em giấc mộng vàng
Để ta ôm một mối mơ
Lạnh lùng bóng trăng

1. Nhạc khơi lòng : nhạc không lời
2. Chàng Tuân : Phạm Tuân , phi hành gia Việt
Nam đầu tiên lên vũ trụ

3. Bấm số : bấm số cell phone
4. Lọc dọc : không rành , nhưng cứ mở ra
xem
5. Trung Hoa tuyên bố 2013 sẽ đưa phi thuyền lên
mặt trăng
6. Ngọc Biện Hòa : do Biện Hòa tìm được , đáng giá
liên thành

20/6/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả