Tạ Tình -


Rồi sẽ héo như hoa
Sẽ tàn như rạ lúa sau mùa gặt
Sẽ toàn thân mất mát
ánh trăng nằm trên cỏ lát phơi suơng

Rồi sẽ nát như tuơng
Sẽ tan thuơng như bèo bọt
Sẽ còn trong hời hợt ...
những cành khô rữa mục trôi sông

Xin hãy nhìn một lần mặn nồng
rõ mặt nhau trong bóng tối
Xin hãy cuời thật thà
như một lời trăn trối ...

Rồi sẽ chạy theo năm
những tháng nhớ thuơng nguời đóng cặn
Rồi sẽ chết trong ngày buồn lẳng lặng
những con o­ng ruồi bỏ lại mũi kim đau

Xin hãy vui cho đầy lòng ngọt ngào
Tạ tình nhau bằng chiếc hôn vĩnh cửu
Và hãy ôm eo cho tròn vòng đậm đà
Ru ta vào những cơn mưa thừa hiểu

Đôi khi em cũng như ta,
một lần nhớ
đã là xa
muôn trùng ..


Jun.20.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả