Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tan - Hợp

Chiều loang dấu vương buồn bên lối cỏ
cành bon -sai lại nở muộn cánh đào
ngỡ chết khô giờ lay đùa trong gió
màu hồng tim chừng nhắc nhở thương đau .

Vẫn lững lờ
nửa vầng trăng
mười chín

nửa vầng trăng dấu mặt
ở quanh đây ,

bóng nghiêng đổ
dưới cội đào
dáng gầy

rơi nhẹ xuống
Trăng tan thành muôn mảnh .

Hoa chạm nước -
Nước chao mình - vẫn lạnh

chỉ riêng trăng chờ tan - hợp
lẽ thường

một lần tan là biết mấy nhớ thương
dù hợp lại
Trăng - Hoa
không liền nước .

June 20-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả