lạnh cuộc tình

-------------------------------------------------
"Tình phù du, đời tất tả...
"Dìu em hứng cả cuộc tình lạnh băng!!!"
-------------------------------------------------

Thu ơi! Thu lại trở về
Cho ta nỗi nhớ tràn trề trong tim
Từng giọt mưa đổ lấm lem
Ướt mềm nhân thế, tình thêm úa nhàu

Cõi buồn, hai ngả xa nhau
Tiếng yêu hờ hững, tiếng sầu vây quanh
Đường em, em bước độc hành
Đường anh, anh bước hữu tình sánh đôi

Sương trời lóng lanh hạt rơi
Ướt cuộc đời, ướt mắt môi dại khờ
Ướt thân em quá bơ vơ...
Đem gom góp lại đốt cho ấm tình

Bao giờ tim mới yên bình?
Bao giờ vơi hết biển tình khổ đau?
Bao giờ nắng sẽ lên mau?
Bao giờ giòng lệ cạn sầu khóc than?

Ngẩn ngơ đếm lá Thu tàn
Mưa rơi gió thổi lạnh tan cuộc tình!


20.06.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả