Rơi

Như khói chiều lên, bãng lãng bay
Tím lòng ai nhuộm cả đường mây
Hàng cây sao biếc vai khép gió
Thả ước mơ theo cánh chim gầy

Ở nơi thành phố vòng quanh núi
Mỏi bước chân qua mấy lối mòn
Nghe sầu tỉnh lẻ đang chiêu dụ
Một bóng chim đau ngủ trong hồn

Ở nơi hoa biển nương tiếng sóng
Vỗ đất trời kia đã rất buồn
Người chưa kịp đến cùng nhau hát
Chợt hóa giông về theo nước tuôn

Hơi từ mặt nước của hồ xưa
Bay vào khoảng trống tụ thành mưa
Rơi từng giọt nhỏ trong đôi mắt
Là lúc chia ly cũng đã vừa

Chiều nay ai đốt rừng lên khói
Cho nhớ thương về vây kín tim
Hàng cây khép gió buồn không nói
Đón tiếng lòng rơi giữa chiều im!


20.06.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả