Chiều Buông Gió
Chiều buông gió lá rơi mang niềm nhớ
Nắng Hạ về ve hát khúc chia tay
Phượng hồng xưa theo sương gió tháng ngày
Giờ thì chỉ còn trong niềm thương tiếc
Chiều buông gió cho cành khô giả biệt
Giống như thân chim nhỏ chợt xa đàn
Vào bão giông đôi cánh mãi lang thang
Về đâu nhỉ ! Sóng đời đang gào thét
Chiều buông gió cho tim buồn se thắt
Bên vực sâu chìm lắng khoảng đời nhau
Anh và em tìm mãi biết tìm đâu
Khi cuộc sống rẻ chia người đôi ngả
Chiều buông gió trăng Thu chừng xa lạ
Chú Cuội già ngồi khóc gốc cây đa
Chị Hằng Nga còn mãi tận nơi xa
Nên đâu biết rừng Thu vang tiếng gọi