NGƯỜI CÒN NHỚ TA KHÔNG ?
người còn nhớ ta không ?
từng đe ^m ta thầm hỏi
hỏi mà không dám nói
sợ đáp lời tình vong
câu thơ yêu dài dòng
mang theo một hình bóng
ta ấp yêu cõi mộng
tương tư xót xa lòng
hỏi người nhớ ta không ?
còn ta thì vẫn nhớ
vẫn bao ngày trăn trở
nhớ ai ta hóa khờ
đợi ai từ dạo ấy
tóc thề chấm ngang vai
hết rẽ ngôi trái , phải
rồi lại chia làm hai
bím tóc thề xinh xắn
không cắt ngắn nên dài
điểm nhành hoa xa vắng
màu tím tình cho ai !
này cô em kia hỡi
xinh xinh quá đi thôi
anh theo sau muốn nói
cho anh cùng sánh đôi
vì sao em bước vội
anh đi theo hụt hơi
tà áo dài phơi phới
trắng xóa mộng hồn tôi
này em ơi xin đợi
cho anh theo suốt đời
tháng ngày qua rong ruổi
theo hình bóng em thôi !
ngày mai anh chới với
em hóa thành cô tiên
cổng trường kia khép vội
đâu dáng em dịu hiền
người ơi em có nhớ !
có lúc nào nhớ không ?
khoảng cách kia quá rộng
cho chàng thi sĩ ngông
thầm yêu em như thế
muốn bên em cận kề
như một tên vệ sĩ
đừng cười anh :"trò hề "
người yêu ơi có nhớ !
khi em đi lấy chồng
trong số quà sính lễ
sót một bài thơ ngông
21/06/2003
Ta đợi ai giữa bến đời giông gió
Ta chờ ai giữa bóng -dêm không rõ
Ta nhớ gì khi đỏ mắt tương tư
Phía chân trời người mất dạng hình như ...