Anh là chiếc bóng


Anh là chiếc bóng, bên em đời rất thật
mang cho em niềm hạnh phúc vô song
hoa thương nhớ anh kết trải quanh phòng
phả mùi hương cho tình thêm lộng sắc

anh là chiếc bóng, bên em dòng suối bạc
dòng nước trong phun tưới mát tình em
sáng lung linh, hoa nắng nhảy êm đềm
gió hiu hiu thoảng mùi hương tình ái

anh là chiếc bóng, bên em, bên em mãi
tô cho đời muôn vạn vẻ - sắc hồng
đưa em vào cơn mê yêu mênh mông
giữa khung trời Thu mộng hồn ngây ngất

anh là chiếc bóng, che đời em dịu mát
dưới nắng hè gay gắt cháy làn da
che cho em thôi ướt giọt mưa sa
sầu chẳng về đọng trên bờ môi thắm

anh là chiếc bóng, bên mình em say đắm
để em yêu, yêu lắm cảnh thần tiên
cùng với bóng nụ cười nở hồn nhiên
như đôi bướm dập dìu vườn thượng uyển

anh là chiếc bóng, bên em tình lưu luyến
gợi tâm hồn vang vọng tiếng nhớ thương
hoà cung đàn nhẹ lướt lẫn trong sương
vui với gió và say cùng với gió ...

anh là chiếc bóng, bên đời em thắm nở
mang yêu thương rạng rỡ cả trời mơ
chuyện ân tình anh phủ kín hồn thơ
đời tuyệt dịu! Ôi, anh là chiếc bóng!


21.06.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả