Kỷ Niệm

Cổng trường xưa khép lại
Chào đón mùa hè sang
Nghe hồn thoáng bâng khuâng
Nhớ người năm xưa ấy

Cây phượng giờ còn đấy
Trơ gốc với thời gian
Những chùm hoa ngỡ ngàng
Mở mắt nhìn nắng Hạ

Có tiếng cười rộn rã
Người em nhỏ thơ ngây
Cành phượng đỏ trên tay
Áo bay loài bướm trắng

Tiếng lòng đang thầm lặng
Nhìn giọt nắng vỡ đôi
Long lanh một góc trời
Gió gọi lời thân thiết

Bao tháng ngày cách biệt
Bồi hồi tiếng ve kêu
Người ơi nhớ nhau nhiều
Tình thơ thời áo trắng

Ngẩn ngơ về ngỏ vắng
Nhớ lúc học bài thi
- Nhỏ ơi ! Làm toán đi
- Đừng nhìn mơ mộng nửa

Chợt dừng chân trước cửa
Hương dạ lý nhà ai
Thoảng đưa nồng mắt cay
Long lanh hàng lệ chảy

Còn đâu chân sáo nhảy
Bước nhỏ mãi tung tăng
Rừng Thu ngắm trăng vàng
Thác reo hòa giọng hát




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả