Ta Gặp Nhau

Người xa xứ mang nỗi buồn vô tận
Mỏi mòn trông về lại chốn quê nhà
Đời gió sương , lòng vẫn nhớ thiết tha
Lũy tre bọc làng quê dòng sông nhỏ

Ta gặp nhau từ mùa hè năm đó
Áo sân trường mang sách vở mùa thi
Ngồi bên nhau nghe nắng gió thầm thì
Đôi bạn hãy về mau , mưa sắp đến

Ta gặp nhau từ mùa Thu hò hẹn
Áo em bay theo lá rụng ven đường
Bóng trăng vàng vằng vặc trải nhớ thương
Cho những kẻ tìm mơ đêm trăng sáng

Ta gặp nhau trong niềm riêng thầm lặng
Mang tiếng lòng gởi tặng gió ngàn bay
Nắng Hạ đi mang Thu đến gieo đầy
Bao xúc cảm trong lòng người em nhỏ

Ta gặp nhau những vần thơ bỡ ngỡ
Của giòng đời trôi lạc nhớ quê hương
Nhớ cánh cò , nhớ hơi lạnh mù sương
Nhớ đêm xuống mái chèo khua sóng nước

Ta gặp nhau chút tình người có được
Giữa phù du một kiếp sống vô thường
Đời chơi vơi như mây lạc ngàn phương
Trôi theo nước về đâu con thuyền mộng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả