Mây Nhớ Ai

Mây nhớ ai mà mặc màu áo tím
Màu sim rừng thương nhớ bóng người đi
Hàng thông xưa như còn mãi khắc ghi
Thời đưa đón mộng mơ trời Đà Lạt

Mây nhớ ai dáng sầu in bóng nhạt
Giữa lưng trời treo lơ lững bơ vơ
Để cho ta quên mất một vần thơ
Mong gởi đến người nơi phương xa ấy

Mây nhớ ai mà giận hờn gió dậy
Thổi mây bay lạc mất nẻo người thương
Khiến mây buồn giọt lệ phủ ngàn phương
Cho ta phải vì mây mà hoen mắt

Đêm lạnh lẽo canh sầu ta cúi mặt
Vòng tay buông hờ hững mộng đời trôi
Năm tháng qua đi còn lại ngậm ngùi
Vương vấn mãi tình thơ thời áo trắng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả