Tìm hư ảo

Đồi chập chùng , nắng vàng phơi thung lũng
Bước lang thang tìm những dấu chân xưa
Nền lều vải giờ cỏ mọc lưa thưa
Mường tượng mãi không nhận ra lối cũ

Điểm đầu đời tỵ nạn buồn ủ rũ
Cơn nóng hạ mái lều vải hầm hơi
Gió hiu hắt rừng vàng cháy lá phơi
Sương muối lạnh quấn chăn đôi chưa ấm

Sáng nhà bàn trưa xắp hàng để sống
Phòng thông tin lồng lộng mục nhắn tìm
Nay thằng bạn vội vã rời căn tin
Mai người quen đã tìm được bảo trơ.

Quê hương mất , nỗi thân thương dần bo?
Đêm ghế bố trăn trở cuộc ngày mai
Hăm lăm tuổi , phải làm lại đời trai
Hay buông thả lăn dài theo triền dốc !

Thế mà đã hăm sáu năm nhanh thật
Nay trở vào chẳng nhận lối d-i xưa
Đâu trại một , trại tám điểm giao mùa
Đâu nhà đợi tiễn đưa từng thân cũ

Ta ngồi ngắm lôi hồn về quá khứ
Hăm sáu năm vật vã đủ rã rời
Đôi chân gầy đã vội bước khắp nơi
Nhưng chỉ có " Nước tôi " chưa trở lại !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả