Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bãi chiều vắng

Biển vắng một mình vương chút lạnh
gió nhẹ chiều êm gợn sóng buồn
xa xa vài cánh Hải âu muộn
cỡi gió trở về giữa chiều buông .

Những ước mình là cánh chim biển
trải mộng hải hồ khắp đại dương
để chiều hoàng hôn loang mây tím
nhởn nhơ trở lại với phố phường .

Và cánh chim bằng trong gió dại
đi , về vẫn được sống chung đôi
riêng ta một mình ngồi đây mãi
gió chiều làm lạnh buốt thêm thôi .

Đã bao năm rồi chôn kín mộng
thiếu vắng tiếng cười của Thu ...xưa
để rồi chiều nay chờ đợi sóng
vỗ yêu ghềnh đá từng nhịp hờ .

Có lẽ biển vắng thấu tình ta
nên cất tiếng gọi đầy lưu luyến
để kẻ bay xa hơn chim biển
chiều tàn một mình vương xót xa .







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả