Nếu Em Là Ánh Sao

Nếu em là ánh Sao trong đêm tối
làm phi công, muôn lối anh dõi tìm
anh sẽ chờ để gặp hiện thân em
soi nguồn sáng làm đêm nên huyền ảo

anh cố tìm em, dù trời giông bão
dù mù xa ...dù cạn máu tim anh !
vũ trụ bao la nơi em ẩn mình
anh sẽ đến, ta xây tình em nhé !

Sao em sáng, anh mơ nghìn đêm lẻ
Sao em mờ cho quạnh quẽ đời nhau
lấp lánh đầu Hôm em muốn vẫy chào
hay hừng sáng buổi Mai nào vương vấn

đường anh bay Bắc Đẩu em đưa dẫn
chín lối anh về kề cận bên em
Sao Nữ Hoàng ngời sáng mãi trong đêm
khải hoàn khúc anh về trên muôn lối

nhưng em ơị ...nếu em …là sao Chổi !
đường anh bay …bóng tối mãi mịt mùng
anh muôn đời tù ngục giữa không trung
ôi ! chẳng thể hình dung bao nỗi khổ :))

hay đời anh …Quả Tạ em chiếu cố
khép nghìn năm khung cửa sổ linh hồn
đường anh bay thẳng hướng đến hoàng hôn
và mãi mãi vùi chôn trong tủi hận ! :(

này em ơi ! lẻ nào anh ...lận đận ! :))

28.05.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả