Hàm răng đẹp

Tối đen trong ngõ vắng
Sương khói mờ đường đê
Hai xe trợt quay lăn
Ôm nhau chặn lối về

Xuống xe một ông lão
Khập khễng chân thấp cao
Mặt đỏ gay quát mắng
Chú chạy xe tào lao
Hư bể hàm răng giả
Đau ê hàm răng tao
Biết chạy xe không mày ?
Mất đến hai chục ngày
Vừa tốn công chờ đợi
Làm sao mà nhai nổi
Thịt kho dừa cơm cháy
Ổi xanh với mía lau
Và món ngon vật lạ
Trong suốt thời gian này
Với con vợ bé tao

Dạ , bác bớt giận hờn
Tui có thể tìm chọn
Hàm răng thiệt trơn tru
Vừa miệng lẫn vừa lòng
Nói xong chạy mở cốp
Lóc cóc mở rương ra
Vài chục hàm răng giả

Tha hồ bác chọn lựa
Gắn vô rồi tháo ra
Thử tới lui cho vừa
Một bộ răng khít khao
Với miệng móm đong đưa

Ông lão mặt nở tươi
Tôi muốn nói đôi lời
Sao có nhiều hàm giả
Cứ nhăn nhe như cười
Bản mặt chú đười ươi
Té ra là nha sĩ
Chuyên bẻ răng con người

Chú kia bèn lắc đầu
Nha sĩ xiếc gì đâu
Tui làm nghề tẩm liệm
Moi lòng ruột ướp xác
Tô phấn với chải đầu
Xinh hồng như nàng dâu

Tui coi sắc mặt bác
Sống chẳng được bao lâu
Dăm ba tháng gặp lại
Trả lại hàm răng giả
Bái bai tui dọt nha !

23/6/2003 Cảm tác chuyện vui tiếu lâm , không
có ý châm chích ai .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả