Sắp Em Ngồi Giữa
Tình
Gần Víu Tay -


Em có niềm vui chân sóc nhỏ
Niềm vui hay đến chỗ tôi ngồi
Những khi xa vắng, nào em đã
Để nó nhịn thèm chung với tôi ?

Em có mùi huơng thơm lá cỏ
Mùi huơng nhốt gió quẩn sân tôi
Mỗi khi em buớc về bên đó
Gió ở bên đây giận mất rồi !

Em có bàn tay thon ngón mạ
Tôi - con dế gáy hết mùa mưa
Khi trăng chín ngẩn cành bông lụa
Em bỏ về khuya một tối qua .

Em có đôi môi hồng nắng mai
Đôi môi vị ngọt tóc môi cài
Bây giờ nắng cháy da thuơng nhớ
Kiến cắn buồn tôi nhột víu tay .|.


Jan.25.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả