Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hỏi Trăng

Vầng trăng lơ lửng khung trời
như Ta trôi giữa cuộc đời nổi trôi
dáng xưa hạ cũ đâu rồi
từ trong nỗi nhớ lần ngôi thiên thần
phút giây bỗng hoá thiêu thân
lao vào lửa đỏ
tìm gần - trong xa
Vầng trăng lơ lửng trêu Ta
bây giờ tuy khuyết
Vẫn già
vẫn non ,
riêng Ta theo dấu đá mòn
tháng năm xếp lại nét son thuở nào
nắng mưa chấm phá - hư hao
đang đêm lén ngắm cánh đào - rồi buông .
Hỏi trăng đang khuyết - có buồn ???

June 23-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả