Mảnh bằng

(Hoanghac)

Hai tay cầm bằng đại học
Rưng rưng nước mắt đôi dòng
Mẹ ơi ! Vườn đậu đem bán
Hành trang tặng con lên đường
Cả nhà ngô độn khoai sùng
Hàng xóm ân cần tiễn đưa
Aó mẹ vai rách sờn tua
Quần thủng khoe đít em thơ
Từ thuở cha gục ngã trên đồi
Sốt rét rừng cướp mất người ơi !
Vai mẹ gầy thêm gánh nặng
Con làm sao yên tâm học nỗi
Khi các em bỏ học ngày nao
Lên thành thị đầu hè góc phố
Vé số lây lất sống qua ngày
Cầm lấy mảnh bằng dâng lên mẹ
Con trở về giúp việc đồng áng thay cha
Vòng tay ôm các em thơ nhỏ dại
Khai rẫy trồng khoai tưới vườn cà
Mẹ hỏi con không kiếm việc
Làm sao con nói cho mẹ hiểu
Quê hương còn lắm chuyện trớ trêu
Nghêu sò ốc hến giành ăn
Mảnh bằng ai xé vụn tan chân người

26/6/2003


Cảm tác bài Lá thư cha của NguyenHuong





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả