mơ một ngày mai


Đã qua rồi, những ngày buồn nắng hạn
Mưa trở về giọt sầu cạn bỗng đầy
Em ngồi đây nghe nhung nhớ bủa vây
Gom mộng vỡ ngày xưa mơ, ghép lại !

Mũi tên tình ái, xuyên tim khờ dại
Giọt máu hồng rơi rỉ đáy tâm tư
Cứa niềm đau trên mỗi một ngôn từ
Cho se thắt bao dòng thơ thương nhớ

Đã qua rồi, một thời yêu thắm nở
Cánh Phong Lan nhụy rữa - tàn sắc hoa
Chẳng còn long lanh, màu nhớ thiết tha
Xuôi thời gian nhạt nhoà như sương khói

Vẫn biết thế, mà lòng hoài ươm, đợi!
Vẫn ước mong vời vợi bóng dáng ai
Để trong hồn mơ mãi một ngày mai
Cánh tay người thắt vai ngoan tròn mộng!



26.05.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả