Muốn Nghe Giòng Sông Nói

Một màu xanh trong suốt
Phản chiếu dưới bầu trời
Pha lê trong lòng nước
Thật quyến rũ lòng tôi

Có những điều huyền bí
Những tiếng nói diệu kỳ
Chợt đập vào tâm trí
Trực nhận mối hoài nghi

Muốn nghe giòng sông nói
Những tiếng nói linh thiêng
Có bao điều để hỏi
Từ giòng sông dịu hiền

Bằng tâm hồn vắng lặng
Với mong mõi đợi chờ
Mở hồn không dục vọng
Không vọng động, nghi ngờ

Giòng sông cho tôi biết
Sông ở khắp mọi nơi
Qua núi cao, ghềnh thác
Khi ra biển mù khơi

Không bóng dáng quá khứ
Cũng không có vị lai
Tôi mỉm cười thích thú
Quên hết nỗi u hoài

Mọi sự điều hiện tại
Không có chi sẽ là
Thời gian không trở lại
Không có chi đã là

Không buồn phiền đau khổ
Nếu bất chấp thời gian
Không lo âu hãi sợ
Khi khắc phục thời gian

Giòng sông cho tôi biết
Nét đẹp của hôm nay
Chợt yêu đời tha thiết
Mặc quá khứ tương lai




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả