Trần Bửu Hạnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Viếng Cảnh Hạ Uy Di

Tôi yêu non nước Hạ Uy Di
Biển ấm,gió ệm nắng dịu hiền
Bảy Đảo kết tinh nền nghệ thuật
Nghìn năm lưu luyến cảnh thiên nhiên .

Du khách viếng thăm về nhớ mãi
Đây làng Văn Hóa,nọ Du Thuyền
Kìa Trân Châu Cảng còn lưu vết
Cùng Hỏa Diệm Sơn ấm lửa hồng .

Hàng dừa ven biển cây không trái
Khách sạn tối tân đứng chọc Trời
Bãi tắm đón mời dân bốn biển
Rừng thơm đãi khách khắp năm châu .

Dân đảo Hawaii luôn hiếu khách
Đẹp lòng người đến,luyến lưu đi
Bảy ngày nghỉ mát còn nhung nhớ
Để lại vần thơ với chút tình . . .



6/26/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả