Bờ vai...

Bờ vai anh đã nghiêng rồi
Em ơi hãy dựa vào đời anh đi
Thơ DN -


Bờ vai...

Cho em xin một bờ vai rất rộng
Để nghiêng đầu , em mộng giữa đêm thanh
Và cho em bài thơ tình xanh ngát
Gọi em về , say ngủ giữa tim anh...

Cho em xin, một lời ru khe khẽ
Và bàn tay , nhẹ vuốt giấc chiêm bao
Và môi hôn, cho đôi má ửng đào
Và mắt liếc....cho hồn vào tình tự

Cho em nhé... một mảnh đời anh nữa
Thuở hẹn hò từ tiền kiếp xa xưa
Và lời thơ...từ ngàn năm anh hứa
Thuyền em về đến bến thật bình yên

Cho em nhé... cả giòng sông kỷ niệm
Cả hoàng hôn , và tiếng sáo ru êm
Anh sẽ dạy em ngàn lời tình tự
Mà bắt đầu là hai chữ...yêu anh !

Cho em sống , một lần...dù...ảo ảnh
Vai kề vai, và môi nữa.. kề môi...
Cho em nhé , một lời thôi rất thật
Lời yêu mà anh chẳng dối lòng anh !!!!

Anh cho em bờ vai anh nghiêng xuống
Em tựa đầu say mộng giữa đêm thanh
Bài thơ tình viết bằng hồn ngây ngất
Làm áo choàng em mặc những ngày xanh

Ta ru em với ngàn lời ru khẽ
Vuốt ve hồn nhè nhẹ giấc tròn say
Đặt môi hôn đôi má ửng soan đầy
Tay siết chặt tự tình đêm sóng vỗ
-------------------------------------
Tặng ...anh, và sửa lại bởi ....anh !


26-juin-2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả