Nhớ Người Đi

Chiều hôm nay giảng đường sao vắng quá
Bài học nào em ghi chép bâng quơ
Bởi trong lòng cứ thắc thỏm đợi chờ
Người ngồi cạnh vẫn cùng chung trang sách

Quán kem đầu ngỏ nay buồn thiếu khách
Bởi vì em lạc bước một mình thôi
Áo học trò sao chợt thấy lẻ loi
Bay theo gió lời buồn đang réo gọi

Người về đâu phượng hồng luôn ngóng đợi
Sách học trò còn lúng túng cùng em
Ngày qua ngày sao bỗng thấy dài thêm
Hàng me cũng ngỡ ngàng trong nắng sớm

Ghế công viên Thu về rơi lá nhuộm
Nhìn lá vàng bay em thấy tiếc vô bờ
Những ngày qua chan chứa mộng hồn mơ
Giờ cách biệt , người đi , em ở lại




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả