Trả Cho Anh

Trả cho anh tháng ngày hò hẹn
Một thuở nào quyến luyến bên nhau
Đưa em chân sáo qua cầu
Giờ đây nhìn lại nỗi sầu ai mang

Trả cho anh đường làng lối nhỏ
Của đam mê , bỡ ngỡ vụng về
Mênh mang sóng nước trăng thề
Nơi đây nẻo đợi bốn bề quạnh hiu

Trả cho anh những chiều thứ bảy
Ly chanh đường còn mãi chưa quên
Ngọt ngào năm tháng tơ nguyền
Phôi pha giờ đã chia riêng nẻo đường

Trả cho anh sân trường phượng đỏ
Của ngày hè lo sợ bâng quơ
Tưởng rằng tình đẹp như mơ
Ngờ đâu thóang bỗng vần thơ lỡ làng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả