Giấc Mơ Tuổi Ngọc

Em đi lạc vào giấc mơ tuổi ngọc
Chiếc áo dài trong trắng , mượt hồn thơ
Tình quê hương tha thiết tiếng gọi bờ
Nơi bến đợi ai chờ ai trong nắng

Sẽ còn ai chờ em trên phố vắng
Cặp học trò ôm nặng một vòng tay
Xe đạp ai lặng lẽ khoảng đường dài
Theo nhau đó mà sao hoài xa cách

Lá thư hồng ai ép vào trang sách
Em ngập ngừng , e thẹn , thoáng bâng khuâng
Nghe như tim run nhẹ chút bàng hoàng
Lời hò hẹn đầu tiên em chờ đợi

Buổi sáng nay má hồng thêm nét mới
Đôi giày xinh , chiếc áo điểm thêu hoa
Tóc cài duyên chiếc kẹp nhỏ màu cà
Mẹ bảo khẻ , hôm nay em đẹp quá

Ai đã đến , áo thư sinh trang nhã
Hình như là hai đứa cũng giống nhau
Cùng thẹn thùng , bối rối ánh mắt trao
Anh bảo nhỏ - Ta đi thôi em nhé

Phố lạ đông , bàn tay ai nắm khẻ
Để nghe lòng con sóng nhỏ lăn tăn
Thuyền tình mơ trong giây phút ngỡ ngàng
Em choáng ngợp bởi tia nhìn nồng ấm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả