Mỏi Bước Chân Đời

Đêm tối em về mưa Hạ rơi
Mỏi mòn năm tháng bước chân đời
Để nghe trầm lắng hồn dong ruổi
Một kiếp phù sinh mộng rã rời

Cố níu thời gian hãy trở về
Những ngày thân ái nẻo đường quê
Áo xưa thắm mãi tình non nước
Một bóng đường xa giữa bốn bề

Người còn biền biệt một phương xa
Thuyền đổ chân mây bóng nhạt nhòa
Muôn nẻo về đâu tìm bóng cũ
Bên trời lất phất giọt nhớ sa

Mấy nẻo đăng trình mấy hướng đi
Chân chồn gối mỏi ước mong gì
Bờ quê còn mãi lòng thương nhớ
Bến đợi ngày nao tiếng biệt ly

Chân đời bước nhỏ mãi gieo neo
Se thắt hồn thơ khẻ nhịp chèo
Làng cũ , cây đa mờ in dáng
Trăng vàng treo mãi bóng cheo leo

Đã xa rồi một giấc mơ đời
Người hỡi về đâu mãi nổi trôi
Năm tháng chia xa cùng nhật nguyệt
Thì thôi xin hẹn kiếp luân hồi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả