Sầu Đông

Đông sẽ về chợt nghe hoang vắng lạ
Lá thu rơi nức nở khóc tình đầu
Thu vàng úa đang chờ thay áo mới
Em thầm hỏi bây giờ anh ở đâu ?

Đông sắp về ai sẽ mang nắng ấm ?
Sưởi hồn em giữa giá lạnh lẻ loi
Nước mắt kia đã mặn đắng bờ môi
Em lặng bước ai ngờ tình xa vắng .

Đông đang về xen trong từng hơi thở
Nghe giá băng phủ kín mộng thương yêu
Ôm thời gian em đã khóc rất nhiều
Xin gió đông ngủ quên đừng về tới .

Đông đã về em buồn lắm anh ơi
Thiếu vắng anh như thiếu vắng nụ cười
Cơn gió khuya ướt lạnh bờ vai nhỏ
Cô đơn lòng lạc lõng đến chơi vơi ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả