Trần Bửu Hạnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Con Đã Về Thăm Mẹ

Mẹ ơi ! Con đã về thăm Mẹ
Tay nắm tay bốn mắt lệ trào
Mẹ gầy ốm yếu xanh xao
Con nơi dất khách,lòng xao xuyến lòng !

Con nhìn Mẹ,Mẹ nhìn con trẻ
Ai cắt chia tình Mẹ với con ?
Ai gây lắm cảnh héo mòn ?
Trời xanh rơi lệ,nước non ngậm ngùi !

Ngày Mẹ tiễn con đi lưu xứ
Ngày chia lìa Mẫu Tử từ đây !
Ngờ đâu được phút xum vầy
Con về bên Mẹ,nối dây thâm tình .

Đời của Mẹ,nhục vinh,vinh nhục
Kiếp của con,nhớ nước thương non
Con đi để Mẹ héo hon
Con về thăm Mẹ cho tròn hiếu trung

Mẹ thường bảo "Trời Cao Có Mắt"
Gieo nhân lành thì hái quả lành
Mẹ mong chờ ánh bình minh
Soi bầy con Mẹ thắm tình núi sông . . .



6/29/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả