Nửa Vời Say Tỉnh

Chếch choáng men sầu, chếch choáng say
đời chẳng màng chi chuyện đêm ngày
nắng có trôi qua mưa đến vội
xuân dẫu muộn màng hạ vẫn về đây

ta uống Ngân Hà cạn tối đen
đành gom Sao lại kết hoa đèn
đêm nay ôm nửa vầng trăng ngủ
đầu kê vũ trụ ngất ngưởng hơi men

sáng tắm mưa ngâu bỗng rét run
tháng bảy qua nhanh Quạ mịt mùng
tay níu mây trôi, tay ngăn gió
giữ lại làm mưa cho buổi tương phùng

có những lần say dậy muộn màng
ồ ! đêm qua ngủ vói gió trăng !
lắc đầu ta bỗng cười nghiêng ngửa
giọt lệ khôi hài trên má chợt lăn ...

em đổi thơ không ? lấy rượu nồng !
mấy vần còn ướt buổi té sông
thơ ta vẫn mãi là dang dở
nửa vời tha thiết ...nửa lại như không !

04.06.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả