TÌNH KHÚC TDK

Em biết sẽ hỏi ai
Giữa phố khuya buồn và trống vắng
Giữa ngàn âm thanh lặng
Chỉ Nhịp tim em nhanh ...thao thức
Vì anh

Tiê’c là em không thê? hỏi anh
Những nguyên cớ hình thành nỗI nhớ
Có vẻ Như bỡ ngỡ
Đến từ chỗ…là anh

Em không biết hỏi ai
Những gì em vẫn đang không hiểu
Là tình yêu kỳ diệu
Chi? Riêng một mình em hiểu
Trừ anh

Làm sao em có thể Hỏi anh
Khi mà chi’nh em không chắc chắn
Anh có yêu thầm lặng
Như là em yêu anh


(TÌNH KHÚC TDK)



30/06/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả