Hai Nửa Nụ Cười

Rượu vơi hơn nửa sầu chưa lắng
ngất ngưởng men say lạc nẻo về
muộn phiền một gánh vai trĩu nặng
dày mãi bụi trần lớp u mê

từ ta say ngủ bên thềm mộng
em đã nhặt đi nửa nụ cười
sáng ngày tỉnh giấc hồn dậy sóng
còn vọng bên đời tiếng mưa rơi

từ em khinh khỉnh cười trên mũi
ta hiểu đời thêm bước nổi trôi
cứ thế mặc tình ta lầm lủi
nửa nụ cười em nửa vành môi

ừ thôi em cứ giữ hộ ta
một nửa thắm tươi thuở ngọc ngà
để đây một nửa là chua chát
dùng mỉa cuộc đời nhạt thiết tha

ta giữ em nửa nụ cười hiền
thuở đời ru sóng mắt bình yên
cho lòng có chút gì thương nhớ
khi đẳm mình trong bể ưu phiền

em còn một nửa nụ xót xa
hối tiếc chi em thuở ngọc ngà
hãy mang một nửa hòa nước mắt
cười đi em dù mắt nhạt nhòa

ta còn một nửa nụ chua cay
cũng tiếc xưa nên lẫn u hoài
và mỗi lần say cười nghiêng ngả
sóng sánh giếng sầu đổ trên tay !

16.06.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả