Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mong Mỏi Gì Không Cõi Thiên Đàng

thiên đàng chưa thấy sao mong mỏi
có nỗi vui, mừng hay long đong
có ai là kẻ ta tri kỷ
có mẹ cha ngồi quanh chỗ không

có tan biến hết nỗi buồn đau
có cả nhân gian rộng cơ cầu
cớ sao địa ngục người thấp thỏm
trộn lẫn tiêu điều tương tranh nhau

hay cõi thiên đàng trong tim ta
tâm kia lồng lộng nỗi thật thà
chua ngoa, qủy quyệt kia lẩn khuất
không thể thiên đàng kia thiết tha



30 tháng 6 năm 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả