Kính thưa thầy cô

Kính thưa thầy cô

(Hoanghac)

Em là sin không là sim hoa tím
Từ thuở sin đi học (*)
Em cứ khóc hoài
Cha dú dí chiếc kẹo vào tay
Thôi đừng khóc có kẹo đây
Con hãy nín
Để cha còn về Đồng Tâm khói lửa
Quây quanh giặc - nội ngoại tiếp Châu Thành

Em không là tâm điểm người thương
Cha mất từ khi giặc tràn vào
Mẹ bán cóc ổi ngoài hẻm nhỏ vắng
Tần tảo nuôi đàn con
Lưng còng trán nhăn
Dắt tay con song song
Trên đường dài vô định

Tam giác đều hụt hẫng thầy cô ơi !
Gẫy góc bao lần chìm nổi
Để nội tiếp trong nửa mảnh cuộc đời
Vầng trăng em đã trôi dạt nơi xứ người
Chứng minh không còn thân trong trắng
Bán phấn mua hương đời tuột dốc
Nước mắt em rơi trên hàng điểm điều hòa

Làm sao em tìm ra nghiệm số x
Khi cả nước sờ soạng mãi đi tìm
Ảo số căn âm
Trong huyên` thoại thiên đường

30/6/2003

* sin đi học : sin = đối / huyền
cứ khóc hoài : cos = kề /huyền
thôi đừng khóc : tang = đối /kề
có kẹo đây : cotg = kề/đối




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả