Đời Có Anh

Đời có anh nên còn niềm vui đến
Áo học trò bước nhỏ vẫn tung tăng
Chiều cuối tuần hò hẹn nhớ bâng khuâng
Ly kem đó vẫn chờ em , anh nhỉ ...

Đời có anh như gió mây thủ thỉ
Lời ru êm bên giấc muộn phiền
Bao ưu tư còn mãi chẳng lãng quên
Giờ xin được phút bình yên mộng đẹp

Đời có anh vườn mơ trang thơ chép
Những vui buồn kỷ niệm đã dần qua
Như mùa Thu trăng sáng đẹp quê nhà
Cùng nhặt lá đề tên ta trao tặng

Đời có anh chiều về thôi hoang vắng
Ánh sao đời còn sáng mãi trên cao
Và cho em , hiểu được tại vì sao
Trong đau khổ , có niềm tin ngày mới




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả