Giận Hờn ...

Chiều hôm nay tan trường em giận
Áo học trò bụi phấn còn vương
Giờ chơi em mãi chờ mong
Anh không thấy đến cho lòng buồn hiu

Từ xa tiếng anh kêu ơi ới ...
Em giả lờ ai gọi không nghe
Cho anh theo mãi đường về
Buồn buồn ngoài mặt , ủ ê trong lòng

Ngày hôm qua thư hồng anh gởi
Em sẽ cho anh đợi vài hôm
Chờ khi trăng khuyết lại tròn
Chờ khi dạ lý hương thơm tỏa nồng

Chờ hò hẹn của ngày thứ bảy
Quán kem ngon anh phải đưa đi
Thư hồng mới có lời ghi
Rằng trong mộng đẹp mơ gì đó anh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả