Đời như xoay quanh


Hãy tựa vai vào vai anh dây
Để hồn rung nhẹ những ngất ngây
Để tay bối rối tay che nắng
Sợ nắng làm cong sợi tóc mây

Hãy nhìn anh bằng mắt long lanh
Mắt long lanh mắt ấy giết hồn anh
Từ thưở tay còn ôm bút vở
Guốc gỗ khua vang nhịp dỗ dành

Hãy nghiêng môi gần môi đam mê
Để mây quên gío nắng quên về
Không gian một chút ghen hơi thở
Thơm ngát hương nồng anh hôn mê

Hãy nói đi vài câu vu vơ
Để nghe tình tự những vần thơ
Cho anh nghe rõ từng âm điệu
Chim chóc trên cây nũng nịu chờ

Hãy bước đi nhưng đừng bước nhanh
Để êm cỏ la’ mi.n đường tranh
Để thêm lần nữa tim ngừng thở
Nhìn em đi đờI như xoay quanh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả