Thôi Thì ...

Chén rượu vơi ... sầu chẳng nhạt phai
Chừng như lai láng lại thêm đầy
Hồn đau thấm thía men nồng đắng
ngất ngưởng sông buồn lại bủa vây

Hai nửa nụ cười chia cách đôi
Lòng ai chung một nỗi đau đời
Thôi thì ...chìm lắng cùng sông nước
Một thuở hồn mơ ...thuở gọi mời

Say để mà chi tiếc nuối ư ?
Thời gian năm tháng nhạt phai mờ
Thôi thì ...xin chớ còn khơi lại
Dĩ vãng ngày xưa ...nẻo mịt mù

Thôi thì hãy gởi gió ngàn bay
Hai nửa nụ cười của đắm say
Yên ngủ cho tim đừng thổn thức
Thời gian nuối tiếc với men cay ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả