Hãy thử yêu anh

Em hỡi cớ chi luôn ngoảnh mặt
có biết rằng như thế ác không
nỡ để gió về ru héo hắt
xô dạt tình anh theo nước sông

hãy thử yêu anh em sẽ thấy
ngoài ngõ nhà mình hoa bỗng tươi
và cơn nắng hạ giờ thôi nóng
rọi xuống nhân gian ánh rạng ngời

hãy thử yêu anh em sẽ nghe
lời ru ai đó giữa đêm hè
à ơi gió đến trăng đưa gió
để ý nhau rồi chớ ngại e

hãy thử yêu anh em sẽ gặp
bà chủ quán kem toét miệng cười
và cô hàng nước xưa e ấp
chừ lại ghen hờn mắt xa xôi

hãy thử yêu anh em sẽ biết
trai làng rồi dậm đất than trời
rằng Thắm nay không còn đơn chiếc
ngẩn ngơ ...sao tiếc quá mợi !

hãy thử yêu anh để hiểu lòng
tình anh như sóng biển mênh mông
anh dù lém xí nhưng chung thủy :)
hãy thử yêu anh, em thử không ?

18.06.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả