Con Phố Vắng

Con phố vắng đường mưa trơn ướt
Bước chân em theo nước đùa vui
Trời sao còn mãi ngậm ngùi
Gieo giòng nước đổ cho người nhớ ai

- Nhỏ ơi ... chớ ở ngoài mưa mãi
- Thấm lạnh rồi còn phải Mẹ la
Núp mưa ta ở bên ta
Mong còn mưa mãi cho ta gần người

Ô kìa ... gió bên trời dừng lại
Gặp làn mây trang trải điều chi
Mà em thấy gió quay đi
Còn mây lại giận mắt thì lệ rơi

Ô kìa ... có một người nhìn mãi
Làm người ta bỗng thấy thẹn thùng
Anh ơi ... mưa đã tạm ngừng
Về mau ... tim nhỏ đang run đây nè ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả