Một Góc Đời Ta Góc Đời Em

Dù đôi khi
sóng có hiền hòa
gió đôi khi
thiết tha mời gọi
thì biển nào
cũng vẫn bao la ...
con sóng rồi
mãi dạt trôi xa ...

ta níu tay em
nối đời muộn lỡ
từ trăm năm
bỡ ngỡ nhìn nhau
cuồng phong ngọn sóng dâng cao
chẻ đôi góc biển rơi vào bơ vơ

một nửa bên kia
đêm nhớ vỗ bờ
một nửa bên này
lặng lờ trôi nổi

một góc đời em
đi về sớm tối
một góc đời ta
tay trói đa đoan
đêm kêu trở giấc hao mòn
nhìn qua song cửa trăng non lặng mình

27.06.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả