Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bỏ quên ngày


Hôm qua tôi bỏ quên - ngày
để đêm sương thấm ra đây với quỳnh
nụ buồn dấu nét xinh xinh
gọi vầng trăng sớm tự tình cùng hoa .
trong mơ - men chếnh - say ngà
lệ rơi từ cánh quỳnh hoa xuống đời ,
buồn chi - em hỡi - mau vơi
cớ sao hờ hững quên lời tôi an .
Quỳnh rằng đêm nở huy hoàng
chỉ vài canh vắng hoa tàn theo đêm .
Cùng người thơ - chén say mềm
rồi mai tìm lại giữ riêng phút này .

Hôm qua tôi bỏ quên - ngày
giật mình tỉnh mộng tôi say - giật mình .
Ngẩn ngơ tiếc đóa hoa Quỳnh
nắng thiêu làm úa chút tình trong mơ .

July 2-2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả