Bánh chạy tới

Bánh chạy tới

Đường về quê ngoại gập ghềnh
Xe tốp thì phải ngừng bánh lăn
Quê tôi trái lại người ơi !
Xe dừng - bánh vẫn quay quanh vô mình
Ai bánh tét nhân dừa nhân đậu ...
Ai bánh mì kẹp thịt (tui đau)
Mà em bánh ít
Cứ phải ăn hoài không no
Thưa anh rằng sao có răng thừa
Để em mua lấy bánh dừa mần răng
Hỏi O ? Em bánh chạy sang
Khi nào xe tới
Bánh trở lui mà em đôi dòng (*)

Mua em chút ít bánh dầy
Biếu cha tặng mẹ ơn đầy núi cao


* bánh trở lui : xe lăn bánh đi, các em
bán bánh phải xuống xe hay là bị các
anh tài xế hay lơ đuổi xuống

2th7/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả