Cơn mưa hạ

Cơn mưa hạ về ngang qua đó
Tội cho em dáng nhỏ ướt vai
Trời sao mưa mãi mưa hoài
Chắc đang đổ lệ nhớ ai đó mà !!!

Lần sau nhớ mang theo dù nhé
Kẻo về nhà bị mẹ la thêm :
" Người đâu sao lại hay quên
Vô tâm như thế cho nên bịnh hoài !!! "

Ơ kìa ... đã có người nhìn lén
Để cho em thêm thẹn má hồng
Có duyên có nợ hay không
Mà sao cứ đứng như trồng cây si ???

Ơ kìa ... mưa đã ngừng rồi đó
Làm cho tim cô nhỏ chợt đau
Trời mưa sao lại qua mau
Thôi đành cất bước ... liếc mau về người ...

Cảm tác từ bài thơ " Con phố vắng " của thi hữu Đồng Xanh

2/7/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả