Tháng bảy mưa ngâu


Tháng bảy mưa ngâu tháng bảy buồn
trời giăng mây xám cõi hoàng hôn
mưa rơi từng giọt sầu... đong nhớ
mộng tím ngày xưa, tím mộng hồn!

Tháng, năm… ngày ấy quá thơ ngây
yêu, cảm… nào ai dám tỏ bày
chỉ ước, thầm mong... ai biết nhi?
để rồi tình mất vuột tầm tay!

Nỗi buồn… đem ép vào trong tim
từng mảnh hồn tan rũ héo mềm
từng giọt lệ tròn lăn khoé mắt
tình mơ ấp ủ – nhớ nhung thêm

Tháng bảy chiều nay gió thoảng sang
thổi rơi từng cánh, cánh hoa vàng
gợi bao nỗi nhớ tình lưu luyến
lắng đọng trong tim thoáng nhẹ nhàng

Tháng bảy mưa ngâu nơi chốn này
Bl=buồn - vui - kỷ niệm ngậm ngùi thay!
mưa ngâu từng giọt mưa ngâu rớt
lành lạnh tâm hồn - thương nhớ vây!


03.07.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả