TRUNG SĨ TỐT BỤNG

MINH HIỀN


Năm đó ông Minh mang cấp bậc Chuẩn Úy, sau khi tốt nghiệp Trường Bộ Binh Thủ Đức, chuyển về phục vụ tại Tiểu Khu Ninh Thuận. Vì là gốc giáo viên bị động viên khóa 23, Võ Bị Thủ Đức, thi hành ngh̃ĩa vụ của người trai trong thời loạn, ông Minh vốn không thích nghề cầm súng đánh giặc. Ông đang phục vụ tại Đại Đội 952 Địa phương Quân của Tiểu Khu NT. Đại Đội trú đóng tại bốn nơi xung quanh Thị Xã PR. Một trung đội đóng tại Cầu Đạo Long. Một trung đội đóng tại Dinh Tỉnh Trưởng. Một trung đội đóng bảo vệ Cơ Quan MACV Hoa Kỳ tại Phủ Hà. Một trung đội đóng tại Bót Tấn Lợi thuộc Phường Tấn Tài B thị xã PR.

Ông Minh bị bịnh thấp khớp kinh niên. Ngay từ hồi nhỏ ông đã bị bịnh này. Hôm ấy ông bị viêm khớp chân. Ông xin đi khám bịnh tại Bịnh Viện Quân Y Tiểu Khu NT. Bịnh viện này lúc ấy nằm đối diện với Trường Trung Học Duy Tân PR. Đại Úy Phạm S., Đại Đội Trưởng ĐĐ 952, tính tình nóng nảy, lỗ mãng, ít học, hay ăn nói cộc cằn. Hay chửi thề. Trong đơn vị, có nhiều người ganh ghét những ai có học hơn mình, hay nằm bịnh viện, khỏi canh gác, khỏi đi tuần tra ban đêm, nhất là đơn vị đóng tại Cầu ĐLPR. Họ phải bảo vệ an ninh cây cầu trọng yếu nằm trên Quốc Lộ I.

Ông Minh lúc đó làm Sĩ Quan Chiến Tranh Chính Trị của ĐĐ 952. Chính vì chức vụ này mà sau khi CS cưỡng chiếm và thống trị MN, ông Minh bị tù gần năm năm, dù ông biệt phái Bộ Giáo Dục VNCH dạy học 6 năm.

Xin trở lại việc ông Minh xin đi khám bịnh vì bịnh ̣̣đau khớp xương. Đ/U S. làm khó dễ vì có nhiều SQ khác trong ĐĐ ghen tỵ ông, không muốn ông nằm nhà thương. Khỏe ru bà rù. Trong thời chiến chữ thọ cao như núi Thái Sơn. Tuy nhiên, nhờ có Trung Sĩ T. Thư Ký Văn Phòng làm mọi giấy tờ cho ĐĐT. Anh ta làm việc tại Phòng Hậu Cứ của ĐĐ 952. Gian phòng tọa lạc ngay trong Tiểu Khu NT gần Dinh Tỉnh Trưởng. Anh ta bảo ông Minh: -Xin Ch/ Úy an tâm. Em sẽ giúp anh. Em làm mọi giấy tờ cho Đ/U ký để anh đi khám bịnh và có thể nằm bịnh viện lâu dài chữa bịnh mình giảm đau nhức. Lúc đó nhà vợ con anh ta ngụ tại Phường Mỹ Hương, gần nhà song thân của ông Minh trên đường Ngô Quyền PR.

Anh ta quả là một Tr/ Sỹ tốt bụng. Anh ta đã giúp ông Minh ̣đi chữa bịnh phong thấp kinh niên, làm ̣đau khổ ông hầu như cả đời. Nhờ thế ông được nằm chữa bịnh tại Bịnh viện QY tỉnh NT. Sau đó ông Minh được chuyền ra điều trị tại Quân Y Viện Nguyễn Huệ Nha Trang.

Trung Sĩ văn phòng tốt bụng

Giúp người đau bịnh kịp thời.

Cấp Trên nghe lời bàn tán

Thường hay do dự tới lui.


Thời loạn người trai tác chiến

Tử sinh khó đoán tương lai.

Văn phòng ta thời khỏe khoắn

Thọ kia thăm viếng dài dài.


Nằm viện thảnh thơi bình ổn

Những ai tác chiến hiểm nguy.

Bây giở ở đây khỏe khoắn

An vui hạnh phúc li bì.”


MINH HIỀN



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả