CHÀNG TRAI LONG HƯƠNG

HẢI MINH


      Lúc bấy giờ, có thể nói, Tr là con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai tại Long Hương, Quận Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, anh ta chỉ thi đậu bằng Tú Tài II Ban A, thì nghỉ học. Đến tuổi phải thi hành nghĩa vụ quân sự của người trai trong thời loạn, Tr thi đậu vào Trường Sĩ Quan Không Quân Nha Trang. Ra trường anh ta phục vụ tại Phi Trường Thành Sơn Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận. Anh ta trở thành phi công lái máy bay chiến đấu.

Nhờ tướng tá cao ráo, khôi ngô tuấn tú, nên anh ta lọt vào mắt xanh của một dược sĩ, con gái của một gia ̣đình giàu có ở trên đường Thống Nhất, thành phố Phan Rang. Nàng mỹ danh H. H. nguyên là hoa khôi một thời của TrườngTrung Học Duy Tân PR. Nàng thông minh, học giỏi, vừa cao ráo, xinh xắn, từng làm cho nhiều thanh niên đương thời chết mê chết mệt. Trở thành dược sĩ, nàng mở Pharmacy, trước nhà song thân mình, trên đường Thống Nhất PR. Gần Tiệm Đông Thăng Hòa của người Hoa.

Hiệp Sĩ Long Hương Tr thật may mắn. Nhờ cái mark Sĩ Quan Không Quân đẹp trai,nên chàng được người đẹp PR yêu thương ḱết nghĩ́a phu thê. Anh ta tỏ ra chìu chuộng, thương yêu cô vợ vừa thông minh, học giỏi, vừa kiều diễm, duyên dáng, hết chê vào đâu được.

Hiện tại hai vợ chồng may mắn định cư tại Hoa Kỳ, không rõ họ đi diện HO hay vượt biên trước đây. Người đẹp H.H từng nổi danh một thời là hoa khôi THDTPR vừa thông minh học giỏi và con nhà giàu tại thành phố PR.

Thanh niên Long Hương đẹp trai

Thông minh, học giỏi, thành người phi công.

Sĩ quan tuấn tú hào hùng

Se duyên người đẹp, má hồng Phan Rang.

Giai nhân Dược Sĩ giàu sang

Xứng đôi vừa lứa chàng nàng yêu thương.

Xứ người hạnh phúc vô cùng

Tương lai con cháu giàu sang nên người.”


HẢI MINH



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả